Vào nội dung chính
VĂN HOÁ

Cannes thất vọng vì phim « On the Road »

"On The Road" là bộ phim được chờ đợi nhất trong số 22 tác phẩm tranh Cành cọ vàng Liên hoan Cannes năm nay. Trong suốt 8 năm, đạo diễn người Brazil Walter Salles đã từng bước tiến vào thế giới huyền thoại của nhà văn Jack Kerouac trước khi bắt tay vào việc dàn dựng phim.

Walter Salles (đeo cà-vạt) cùng các diễn viên Kristen Stewart (phải) Kirsten Dunst (trái) và Viggo Mortensen
Walter Salles (đeo cà-vạt) cùng các diễn viên Kristen Stewart (phải) Kirsten Dunst (trái) và Viggo Mortensen REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Quảng cáo

Từ năm 2004 Salles đã không ngừng tìm kiếm tài liệu, tham khảo các nhà sử học, các nhà xã hội học, giới nhà văn và nhất là tìm đến với những bạn đồng hành còn sống sót của Kerouac để hoàn thành bộ phim. Nhưng trong buổi trình chiếu ra mắt báo giới vào sáng ngày 23/05/2012, giới phê bình đã « lạnh lùng » đón nhận "On The Road" của Salles và nhiều người cho rằng ít có khả năng « Trên những nẻo đường » có tên trong bảng vàng Liên hoan Cannes lần thứ 65.

Nhà phê bình điện ảnh của báo La Croix Jean Claude Raspiengeas đánh giá Walter Salles là nạn nhân của chính mình. Vì muốn đi quá sát với tiểu thuyết của Kerouac, Salles đã « phản bội » tinh thần của "On the Road". Người xem không cảm nhận thấy được không khí bụi bặm, mùi xăng dầu, mùi mồ hôi và nhựa đường đã được Kerouac đưa vào tác phẩm.

Người xem cũng không cảm nhận thấy được bầu không khí mông lung, hay tuyệt vọng trong sáng tác của nhà văn người Mỹ cách nay đã hơn 60 năm. La Croix còn thất vọng vì bộ phim của nhà điện ảnh người Brazil quá « cổ điển » : Salles làm phim để đem lại một sự thích thú cho khán giả nhưng bộ phim đó lại không có một chút gì để khuấy động người xem. Đâu đó theo nhà phê bình của báo La Croix, đạo diễn Walter Salles đã bị « bỏ lại bên đường » khi đọ sức với « On the Road » của Jack Kerouac.

Theo quan điểm của báo Paris Match, thì « Trên những nẻo đường » của Walter Salles thực sự thiếu phần táo bạo. Khác hẳn với hai bộ phim từng đưa tên tuổi Salles đến với công chúng trước đây là « Central do Brazil » và « Carnets de voyage » người xem không cảm nhận được hồn của những cuộc phiêu lưu của các nhân vật chính trong phim và người ta cũng không nhận thấy được những chuyển biến nội tâm của ba nhân vật trẻ là Sal, Dean và Marylou. Nhược điểm của Salles có lẽ là nhà làm phim này không dám « phản bội » Kerouac !

Một nhà phê bình thứ ba cũng không mấy hào hứng với bộ phim này là Olivier Delcroix của tờ Le Figaro. Theo Delcroix, Salles chỉ là một người dẫn đường, đưa khán giả dạo chơi trên đất Mỹ ở vào thập niên 50 thế kỷ trước và đạo diễn đã thành công khi tuyển chọn được một dàn diễn viên trẻ và tài hoa. Garrett Hedlund tuyệt vời trong vai Dean Moriarty, kẻ thèm khát tự do, thích lái xe và gái đẹp. Dean cùng người bạn là Sal Paradise và người yêu là Marylou trong cuộc hành trình tìm kiếm chính mình. Vai Marylou được trao cho nữ diễn viên Kristen Stewart còn Sam Riley trong vai Sal Paradise được coi là « khám phá » mới của mùa liên hoan năm nay. Cuối cùng tờ Hollywood Reporter, tuần báo L’Express coi On the Road của Salles là một bộ phim « đẹp mắt » và dễ mến, dễ tạo ấn tượng cho nguời xem.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.