Vào nội dung chính
PHÁP

Thảm sát Annecy : Pháp đề nghị Ý và Thụy Sĩ hợp tác

Vụ thảm sát hôm thứ Tư 05/09/2012 vừa qua tại ngôi làng Chevaline ở khu vực gần hồ Annecy miền Đông nước Pháp hiện vẫn còn nhiều bí ẩn. Hôm nay 08/09/2012, các nhà điều tra Anh và Pháp đã đến nhà nạn nhân ở ngoại ô Luân Đôn chuyển hết những đồ đạc có thể phục vụ cho công tác điều tra về cơ quan điều tra.

Thẩm phán Eric Maillaud đề nghị sự phối hợp giữa Pháp với cảnh sát điều tra của Ý và Thụy Sĩ (AFP)
Thẩm phán Eric Maillaud đề nghị sự phối hợp giữa Pháp với cảnh sát điều tra của Ý và Thụy Sĩ (AFP)
Quảng cáo

Pháp cũng đã đề nghị hai nước láng giềng Thụy Sĩ và Ý phối hợp truy tìm thủ phạm. Ngôi nhà của nạn nhân al-Hilli nằm cách trung tâm Luân Đôn 40 km về phía Nam. Vào lúc 10 sáng nay, các nhân viên điều tra Pháp và Anh đã cùng đến thu giữ hầu hết đồ đạc trong nhà nạn nhân với quyết tâm tìm kiếm được chút manh mối về vụ thảm sát làm bốn người chết hôm thứ tư rồi tại Annecy miền đông nước Pháp. Theo một nguồn tin từ tòa đại sứ Pháp tại Anh, quá trình thu giữ đồ đạc này có thể sẽ diễn ra suốt ngày hôm nay.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng tập trung tìm hiểu thông tin trong máy vi tính làm việc của nạn nhân Saad al-Hilli. Công ty sản xuất microsatellite (vệ tinh nhỏ) SSTL thuộc tập đoàn hàng không vũ trụ và phòng thủ Châu Âu EADS vào tối qua đã xác nhận là nạn nhân al-Hilli là nhân viên hợp đồng của công ty. SSTL cũng đã gửi lời chia buồn đến gia quyến nạn nhân, và cho biết ông al-Hilli là «một kỹ sư tận tụy và có kinh nghiệm, có quan hệ thân thiết với đồng nghiệp».

Lo ngại thủ phạm có thể tẩu thoát đến các nước lân cận, Pháp đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ của hai nước láng giềng giáp ranh với khu vực xảy ra vụ thảm sát là Ý và Thụy Sĩ. Trưởng công tố vùng Annecy ông Eric Maillaud tuyên bố trên truyền hình : «Tất cả các quốc gia lân cận điều đã được huy động. Ý thì chỉ cách đó có 90 phút xe hơi, còn Thụy Sĩ thì chỉ có 1 giờ ».

Theo các nhà điều tra, một trong những nguyên nhân của vụ thảm sát Annecy có thể là tranh chấp tiền bạc giữa ông Al Hilli và người em trai. Hôm qua, ông này đã ra trình diện cảnh sát, tuy thừa nhận là có xích mích tiền bạn với nạn nhân, nhưng người này khẳng định mình vô can.

Vụ thảm sát đã xảy đến vào hôm thứ Tư rồi, khi ấy người ta phát hiện chiếc xe hơi của nạn nhân al-Hilli trên một đường rừng gần ngôi làng Chevaline trong khu vực hồ Annecy. Nạn nhân al-Hilli năm nay 50 tuổi, đã cùng gia đình đến đó để nghỉ hè. Hai vợ chồng ông là người gốc Iran. Cả hai điều bị bắn chết và xác được để trong xe cùng với mẹ vợ ông. Nạn nhân thứ tư là một người đi xe đạp người Pháp, có lẽ bị vạ lây trong vụ có vẻ giống như một vụ thanh toán này.

Hai con gái nạn nhân may mắn sống sót, nhưng cô chị 7 tuổi thì bị thương nặng ở đầu, đã được giải phẫu và nay đã qua cơn hiểm nghèo, nhưng vẫn còn hôn mê sâu. Còn cô em gái thì chỉ có 4 tuổi, lại đang trong cơn hoảng loạn, nên các nhà điều tra cũng không thể hỏi hang được gì.

Ngay sáng hôm sau vụ thảm sát, làng giềng đã tập trung trước cửa nhà nạn nhân để chia buồn. Họ cho biết gia đình nạn nhân sống rất tử tế và là một «gia đình đáng ngưỡng mộ ». Thế nhưng, một người láng giềng nói với nhật báo Anh Daily Mail rằng ông này đã từng bị cơ quan tình báo Anh theo dõi vào năm 2003 khi Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Irak.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.