Vào nội dung chính
VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

“Paris đến vô cùng” : Đêm Trắng lần thứ 11

Đêm nay, thứ Bảy 06/10/2012, Paris bước vào cuộc hẹn lần thứ 11 với Nuit blanche - Đêm Trắng. Đây là một dịp du khách cũng như chính cư dân Paris có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm nghệ thuật tạo hình đương đại, các triển lãm sắp đặt dọc sông Seine hay trên du thuyền, trên đường phố hay trong các khuôn viên, các công trình kiến trúc. Đêm Trắng là một cơ hội để du khách chiêm ngưỡng thành phố dưới một cái nhìn khác.

Paris Nuit blanche 2012
Paris Nuit blanche 2012
Quảng cáo

Hai bờ sông, ngày thường là xa lộ, được mở riêng cho khách bộ hành. Khoảng 200 tác phẩm nghệ thuật hay các sắp đặt được trưng bày dọc theo sông Seine hay trên chính dòng sông. Lần đầu tiên, nhiều điểm cao giữa thành phố dọc bờ sông Seine sẽ mở cửa, cho đến nửa đêm hay đến sớm mai, để du khách phát hiện Paris trong đêm với những góc nhìn bất ngờ.

Rất nhiều nghệ sĩ, đủ các thế hệ, thành danh hay mới nổi lên, từ nhiều quốc gia, trong đó phần lớn sống tại vùng Paris, góp phần vào ngày hội đêm nay. Mỗi người mỗi vẻ mang đến cho Nuit blanche của Paris một sắc màu riêng. Từ nhóm Décor Sonore với khu vườn âm nhạc tại đại học Paris VI Pierre và Marie Curie, đến nghệ sĩ Jacqueline Dauriac, hóa phép biến những làn khói của nhà máy Ivry-Paris VIII thành những những cuộn mây màu. Tại quảng trường Les Hall, những chiếc cần cẩu cao hàng chục thước trên công trường đột ngột chuyển thành tác phẩm nghệ thuật trong một đêm. Vầng trăng một nửa bất chợt hiện lên đằng sau thánh đường Saint-Eustache. Tại quảng trường Concorde, nghệ sĩ Julio Le Parc khoác lên chiếc cột đá Ai Cập mấy ngàn năm tuổi một ánh sáng đầy nhục cảm, tạo cảm giác ngất ngây. Trên sân Tòa thị chính quận 4, cả một tháp bọt trắng và xốp tràn đi chậm rãi, tràn trề, khiến người xem liên tưởng đến những thói tệ của một xã hội tiêu thụ…

Trục chính của hội Đêm Trắng Paris năm nay là các trình diễn múa đương đại, trải dài nhiều cây số dọc sông Seine, trong chương trình mang tên “Paris đến vô cùng” của biên đạo múa Julie Desprairies, theo ý tưởng của Laurent Le Bon. Hàng trăm nhân viên tình nguyện của tòa thị chính Paris, không phân biệt tuổi tác, cấp bậc hay thâm niên, góp phần vào cuộc trình diễn hi hữu này. Điều đặc biệt mà cuộc trình diễn muốn mang lại là giúp cho mỗi người tham gia tìm được cách biểu đạt những cảm nhận của mình trước các phong cảnh, kiến trúc, đời sống đô thị qua chính cơ thể mình.

Cộng hưởng với các nghệ sĩ, Đêm Trắng Paris làm nổi lên, bằng ánh sáng, các di sản kiến trúc sống động làm nên Paris ngày hôm nay. Nhà Quốc hội Pháp, Tòa thị chính Paris, Thư viện Quốc gia Pháp…, với nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đều mở cửa cho khách thăm quan.

Sau mười năm tổ chức, Đêm Trắng Paris đã trở thành một ngày hội càng ngày càng bình dân. Nuit blanche 2012, với hàng trăm hoạt động nghệ thuật, khoa học, giải trí, thuộc đủ các thể loại múa, sắp đặt, hội thảo, performance art và video… hy vọng mang lại cho người xem cảm nhận về Paris đến vô cùng - Paris à l’infini, ad libitum…
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.