Vào nội dung chính
PHÁP

Giải thưởng văn học Médicis về tay Marie Darrieussecq

"Il faut beaucoup aimer les hommes – Phải thương đàn ông nhiều lắm" của nhà văn nữ Marie Darrieussecq vừa đoạt giải văn học Médicis 2013. Đây là tác phẩm nói về nỗi đam mê giữa hai tình nhân. Chính xác hơn là giữa một phụ nữ da trắng với một người đàn ông da đen.

Marie Darrieussecq, lauréate du prix Médicis 2013.
Marie Darrieussecq, lauréate du prix Médicis 2013. Yann Diener/P.O.L
Quảng cáo

Marie Darrieussecq băt đầu xuất hiện trên văn đàn Pháp vào năm 1996 với tiểu thuyết « Truitismes ». Năm nay 44 tuổi, bà là một trong 8 người lọt vào danh sách cuối cùng của ban giám khảo giải thưởng Médicis và đã được bầu ngay ở vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Trả lời báo chí vào trưa ngày 12/11/2013 ngay sau khi được thông báo trúng giải, tác giả đã cho biết đây là cuốn sách bà tâm đắc nhất. Darrieussecq đã sáng tác cuốn « Il faut beaucoup aimer les hommes » trong vòng 18 tháng. 

Tác giả đã nhiều lần đến châu Phi trước dựng nên cốt truyện. Đây là cuốn tiểu thuyết nói về một cuộc tình đầy đam mê và trắc trở giữa hai nhân vật chính, về cảnh mỏi mòn chờ đợi những bức tin nhắn trong thời đại điện tử ngày nay. Darrieussecq giải thích bà đã mượn một câu nói của nữ sĩ Marguerite Duras – tác giả của Người Tình, để đặt tựa cho tiểu thuyết của mình. Duras đã từng viết « Phải thương đàn ông nhiều lắm. Nhiều, thật nhiều (…) Nếu không, ta không thể chịu đựng được họ ». 

Đó là tâm trạng của Solange, một nữ minh tinh màn bạc đến Hollywood lập nghiệp. Tại đây, cô đã từng đóng cặp với những ngôi sao điện ảnh lừng danh của Hoa Kỳ như Matt Damon, hay George Clooney, và thậm chí đã từng giao tiếp với nhà làm phim người Mỹ, Steven Soderbergh. Thế nhưng rồi Solange lai bị cú sét ái tình, khi gặp Kouhouesco. Anh là một chàng tài tử diễn vai phụ, sinh ra và lớn lên ở Châu Phi. 

Chàng trai trẻ này đầy tham vọng đã lao vào công việc, để thực hiện một bộ phim ở lớn ở Châu Phi. Vì người tình, Solange bỏ lại sau lưng những cảnh vàng son của Hollywood để theo Kouhouesco sang tận một vùng đất xa lạ sát biên giới giữa Cameoune và Guinée. Nhưng rồi tất cả đã không diễn ra như mong đợi. Kouhouesco rất yêu Solange, nhưng cô không phải là ưu tiên số 1 trong cuộc đời anh. Cô nữ diễn viên người Pháp rơi vào cảnh đợi chờ … 

Ngoài ra giải thưởng Médicis dành cho văn học nước ngoài năm nay được trao tặng cho nhà báo người Hà Lan, Toine Heijmans, với tác phẩm đầu tay của anh « En Mer- Trên Biển ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.