Vào nội dung chính
EURO 2012

Đội Nga ra quân gây ấn tượng mạnh

Ngay trong trận đầu ra quân, đội tuyển Nga đã đè bẹp Cộng hòa Séc bằng tỷ số 4-1 vươn lên dẫn đầu bảng A. Lối chơi linh hoạt đẹp mắt của các cầu thủ Nga hứa hẹn sẽ làm nên những bất ngờ. Trong khi đó, chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp mở màn Euro 2012 cùng nhau chia điểm bằng một trận hòa kịch tính.

Đội tuuyển cộng hoà Séc ngay ở trận đầu đụng phải đối thủ đáng gờm là đội Nga trên sân Wroclaw (REUTERS)
Đội tuuyển cộng hoà Séc ngay ở trận đầu đụng phải đối thủ đáng gờm là đội Nga trên sân Wroclaw (REUTERS)
Quảng cáo

Trên sân Wroclaw tối qua, với bốn bàn thắng 2 của Alan Dzgoev ( ở phút thức 15 và 79), 1 của Roman Shirokov ( phút thứ 24) và 1 của Roman Pavlyuchenko (82), trong khi đó cầu thủ Vaclav Pilar chỉ có thể gỡ gạc lại bằng một bàn thắng ở phút thứ 51. Với chiến thắng đậm đà đầu tay này, đội quân của huấn luyện viên người Hà Lan Dick Advocaat vươn lên dẫn đầu bảng A với ưu thế rõ rệt. 

Mặc dù ở những phút đầu của hiệp 1, các cầu thủ Séc chiếm lĩnh thế trận chơi nhưng các cầu thủ Nga với chiến thuật phòng ngự chặt, phản công đã bừng tỉnh và nhanh chóng ghi 2 bàn thắng trong các pha tấn công nhanh với các bàn thắng của Shirokov và Dzagoyev.

Các cầu thủ Nga đã thể hiện một lối biến hóa và ăn ý đã làm cho hàng phòng ngự của Cộng hòa Séc mất phương hướng hoàn toàn. Thủ thành Petr Cech được coi là xuất sắc nhất thế giới hiện nay cũng không thể làm gì hơn để tránh cho Séc bị thất thủ.

Các cầu thủ Nga còn bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội ghi bàn. Trong khi đó tiền đạo nổi tiếng của Séc, Milan Baros đơn độc bị hàng phòng ngự Nga vô hiệu hóa hoàn toàn. Thắng với tỷ số đậm 4-1, đặc biệt là cách chơi cho thấy Nga có thể sẽ là đội bóng đáng sợ của mọi đối thủ.

Nhiệm vụ tiếp theo của Nga là khẳng định ưu thế của mình trước nước chủ nhà Ba Lan, đội trước đó đã hòa 1-1 với cựu vương châu Âu Hy Lạp trong trận không mấy đẹp mắt nhưng khá kịch tính.

Hai bàn thắng chia đều cho hai đội, những quyết định sẽ của trọng tài sẽ còn phải gây nhiều tranh cãi và một cú penalty hỏng ăn của Hy Lạp đó là nét nổi bật của của trận khai mạc tai Sân vận động Quốc gia tại Vacxava. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 50 nghìn cổ động viên nhà phủ kín khán đài bằng một màu đỏ trắng kín sân, Ba lan nhập cuộc có phần nhỉnh hơn.

Cả cầu trường đã như vỡ tung khi tiền đạo Robert Lewandowski mở tỷ số ở phút thứ 17. Nhưng người Hy Lạp không chịu thua kém cho dù họ phải chơi thiếu người ở hiệp hai do hậu vệ Papastathoboulos bị thẻ đỏ và họ đã san bằng tỷ số ở phút thứ 51. Cục diện bảng A giờ đây lại càng trở nên khó lường với kết quả của trận hòa giữa Hy Lạp và Ba Lan. 

Bảng B ra quân hứa hẹn có sốc mạnh

Tối nay, bảng B, mệnh danh bảng tử thần sẽ khai trận với hai cuộc gặp của những « ông lớn » trong bóng đá thế giới: Hà Lan, gặp Đan Mạch và Đức tiếp Bồ Đào Nha. Hội tụ những cầu thủ danh tiếng nhất thế giới hiện nay, bảng B hứa hẹn những cạnh tranh khốc liệt ngay trong trận khai cuộc.

Hà Lan với tinh thần phục hận. Có thể nói, Hà Lan là một trong số ít nền bóng đá sản sinh ra không ít tài năng cho làng túc cầu thế giới nhưng thành công lại không là bao nhiêu và thường xuyên phải chịu thua tức tưởi ở những trận quyết tử. Đội bóng của xứ sở hoa tulip đã 3 lần vào chung kết Cúp thế giới mà chưa một lần vô địch, 4 lần bị loại khỏi tứ kết Euro khi đang là ứng cử viên hàng đầu của giải.

Có lẽ vì thế các cầu thủ Hà Lan cũng như các cổ động viên của họ luôn mang trong mình một khát vọng phục thù. Ở Euro 2012, vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Hà Lan chắc chắn sẽ dốc hết sức ở trận mở màn nhằm chiếm lợi thế ở bảng tử thần.

Tuy nhiên, Đan Mạch đang là một ẩn số lớn chắc chắn sẽ dốc hết sức để ngăn cản sức mạnh của “Cơn lốc màu da cam. Một chiến thắng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các "chú lính chì" Đan mạch trên con đường đi tìm lại thời hoàng kim 1992, khi họ bất ngờ đăng quang vô địch châu Âu. 

Trận cầu được chý ý nhiều là cặp đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha vào lúc 20 giờ tại Lvov. Đây là 2 đội bóng đang hội tụ những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Người Đức đến EURO 2012 với mục tiêu đem về chức vô địch sau 16 năm chờ đợi. Trong lúc đó, Bồ Đào Nha luôn được đánh giá cao ở những giải đấu lớn, song chưa một lần được bước lên bục vinh quang.

Trong 3 giải đấu lớn gần đây nhất hai lần vào đến bán kết ở Cúp thế giới 2006 và 2010, ở Euro 2008, họ còn vào đến chung kết chỉ chịu thua Tây ban Nha 1-0. Hơn thế nữa đội tuyển Đức còn có một hành trình đến với Euro 2012 với kết quả hoàn hảo, 10 trận thắng cả 10. Còn đội bóng của danh thủ Cristiano Ronaldo phải qua trận tranh vé vớt.

Mặc dù Đức vẫn luôn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay, nhưng cả Bồ Đào Nha cũng như Đức đây đều là những đội bóng mạnh và sở hữu một số cầu thủ đẳng cấp thế giới, những người có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu.

Tất cả các đội đều đặt quyết tâm phải thắng trận đầu thì mới có cơ may sống sót trong bảng tử thần này, đây sẽ là yếu tố tạo nên những cú sốc lớn trong hai trận cầu tối nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.