Đức – Hà lan : Trận cầu "đinh" của bảng B
Tối nay 13/06/2012, bảng B bước vào vòng thứ 2 với những trận quyết đấu, trận đầu tiên giữa Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch, trận thứ 2 được người hâm mô mong đợi nhất là giữa Hà Lan và Đức, hai đội bóng có nhiều duyên nợ với nhau.
Đăng ngày:
Đội Đức có thể có được chiếc vé vào vòng trong tối nay tại Kharkov nếu họ ngăn được cơn lốc màu da cam trong bối cảnh Hà Lan đang rơi vào thế dao kề cổ sau khi bại trận trước Đan Mạch. Nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng của đội bóng áo cam là rất gần. Thất bại đớn đau trước Đan Mạch ngày mở màn đẩy Hà Lan vào thế phải thắng Đức nếu không muốn ra về sớm.
Nhưng “Cỗ xe tăng” Đức cũng khao khát chiến thắng không kém, bởi họ đang ở rất gần tấm vé vào tứ kết trong bảng đấu tử thần. Cuộc đụng độ giữa 2 đội tuyển Đức và Hà Lan sẽ là trận cầu cam go nhất quyết định tới sự sống còn của hai đội ở bảng tử thần này.
Càng gay cấn hơn khi đây là hai đội bóng mang nhiều duyên nợ, nếu không muốn nói là thâm thù từ trong lịch sử các giải đấu lớn. Cả đất nước Hà Lan đang hồi hộp chờ đợi trận cầu sinh tử tối nay như một trận chung kết. Ông Trần Hữu Sơn, một người hâm mộ bóng đá tại Amsterdam cho biết không khí đón chờ trận đấu với Đức của người Hà Lan :
Trần Hữu Sơn
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký