Vào nội dung chính
BÓNG ĐÁ

Cúp C1 : PSG bị loại nhưng không khuất phục trước Barça

Hôm qua, 10/4/2013, trong khuôn khổ lượt về của vòng tứ kết cúp C1 bóng đá châu Âu, Câu lạc bộ FC Barcelona đã cầm chân được Paris Saint Germain 1-1 trên sân nhà để giành vé vào bán kết. Paris đã không thể giữ được thành quả khi cầu thủ Javier Pastore mở tỷ số ở phút thứ 50. Một trận đấu đáng tiếc nhiều hơn là thất vọng cho câu lạc bộ thành Paris đang tràn đầy hy vọng trở lại đỉnh cao đấu trường châu Âu. 

Javier Pastore, tác giả bàn mở tỷ số cho PSG trong trận gặp Barça  ngày 10/4/ 2013.
Javier Pastore, tác giả bàn mở tỷ số cho PSG trong trận gặp Barça ngày 10/4/ 2013. REUTERS/Albert Gea
Quảng cáo

Lượt đi bị cầm hòa 2-2 trên sân Parc des Princes, các cầu thủ Paris Saint Germain buộc phải thắng và nếu có hòa thì phải hòa từ 3 bàn trở lên ở Nou Camp, một thánh địa mà cả mùa bóng này Barça mới chỉ để thua có một trận.

Trước trận lượt về này, giới chuyên môn đã nói đến một nhiệm vụ gần như bất khả thi cho các học trò của ông Ancelotti. Tuy nhiên Paris Saint Germain đã có một trận chứng tỏ tầm vóc mới của mình trên đấu trường châu Âu cho dù họ mới chỉ áp sát được chiến thắng.

21 phút là thời gian Paris Saint Germain được cầm chiếc vé đi tiếp vào bán kết. Đó là khoảng thời gian từ phút thứ 50 khi Pastore mở tỷ số sau đường chuyền bóng thông minh của Ibrahimovic cho đến phút thứ 71 khi Lionel Messi, vừa mới vào sân được 10 phút, có đường chọc khe cho Vila, để rồi cầu thủ này nhả bóng cho Pedro tung cú sút hạ gục thủ môn Siregu của Paris, san bằng tỷ số.

Kết quả hòa 1-1 trong trận lượt về, gộp với tỷ số 2-2 ở trận lượt đi, các cầu thủ của Paris phải rời cuộc chơi dù họ không hề chịu thua trong cả 2 lượt đấu trước Barça, đội bóng được đánh giá mạnh nhất thế giới hiện nay. Trận đấu đánh dấu sự nỗ lực hết mình của các cầu thủ PSG đã để lại không ít nuối tiếc, nhất là trong cả trận đấu các học trò của ông Ancelottis đã tạo được khá nhiều cơ hội.

Ngay giữa chảo lửa Nou Camp, trong vòng 30 phút đầu các cầu thủ Paris đã có được ít nhất 8 cơ hội ghi bàn rõ rệt mà nếu không có tài năng của thủ môn Victor Valdes thì câu lạc bộ xứ Catalan hôm qua đã không thể qua được vòng tứ kết.

Vậy là Barça đã lần thứ 6 liên tiếp vào bán kết cúp C1, đồng thời cũng là lần thứ 14 trong lịch sử của câu lạc bộ. Trước Paris Saint Germain hôm qua, Barça có lúc đã cảm thấy hơi run, lối chơi tấn công sở trường dựa trên kỹ thuật cầm bóng chắc của các cầu thủ Barça không ít lần rơi vào bế tắc.

Cuối cùng thời điểm khó khăn rồi cũng giải toả khi tài năng của danh thủ Messi được khai thác đúng lúc. Quả thật, Barça chơi có hơi kém một chút thì họ vẫn là đội bóng lớn, còn Paris Saint Germain thì mới chỉ là mới lớn, chưa đủ tự tin trong sân chơi của những người khổng lồ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.