Vào nội dung chính
CÚP THẾ GIỚI 2014

Thắng Colombia, Brazil tự tin hơn, nhưng lo vì mất Neymar

Hôm qua 04/07/2014 trong trận tứ kết, đội chủ nhà Brazil cuối cùng đã loại được Colombia, một chiến thắng hợp lý, nhưng đội quân của huấn luyện viên Scolari lại mất đi tiền đạo ngôi sao Neymar trong trận bán kết sắp tới, đụng một đội tuyển Đức dày dặn kinh nghiệm.

Tiền đạo Neymar chúc mừng đồng đội David Luiz, trước khi bị chấn thương - REUTERS /Stefano Rellandini
Tiền đạo Neymar chúc mừng đồng đội David Luiz, trước khi bị chấn thương - REUTERS /Stefano Rellandini
Quảng cáo

Hôm qua, thủ quân Thiago Silva, bị báo chí Brazil cười nhạo trong những ngày qua vì đã khóc như trẻ con trong trận gặp Chilê, đã thật sự trở lại vai trò đầu đàn, dẫn đưa toàn đội ào ạt tấn công và ngay từ phút thứ 7, đích thân anh đã mở tỷ số 1-0 cho đội Brazil.

Đến phút thứ 69, David Luiz đã ghi thêm một bàn cho Brazil bằng một quả đá phạt đền tuyệt đẹp, bảo đảm vững chắc hơn cho chiến thắng chung cuộc. Vua phá lưới Jaimes Rodriguez với quả đá phạt penalty ở phút thứ 80 đã rút ngắn tỷ số cho Colombia.

Trong những phút cuối cùng, cả nước Brazil đã nín thở hồi hộp trước một đội Colombia quyết chiến quyết thắng, nhưng đội chủ nhà đã không để cho đối phương gỡ hòa và như vậy đã giành chiếc vé vào bán kết. 

Nhưng trong trận đụng với Đức ngày thứ ba tới, 08/07/2014, Brazil sẽ thiếu hai con chủ bài quan trọng, đó là tiền đạo Neymar và thủ quân Silva. Neymar thì bị chấn thương ở lưng phải được khiêng ra khỏi vài phút trước khi kết thúc trận đấu và theo lời các bác sĩ thì anh không thể tiếp tục thi đấu cho đến hết giải. Thủ quân Silva bị thẻ vàng hôm qua và do đây là thẻ vàng thứ hai trong giải lần này, cho nên anh bị treo giò trong trận tới. 

Về phần đội tuyển Colombia, tuy bị thua trước đội Brazil, nhưng họ đã có thể rời khỏi Cúp thế giới một cách hiên ngang. Người dân Colombia đau đớn, nhưng rất tự hào về đội nhà, không ngớt lời khen ngợi tiền đạo Jaimes Rodriguez và các đồng đội của anh.

Riêng Rodriguez, sau quả penalty hôm qua, hiện vẫn là vua phá lưới, với tổng cộng 6 bàn thắng và rất có thể anh sẽ giữ được danh hiệu này. Hiện giờ, trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, tiếp theo Rodriguez là các tuyển thủ Messi (Achentina), Müller (Đức ) và Neymar (Brazil ), cả ba chỉ mới ghi được 4 bàn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.