Vào nội dung chính
EURO 2012

Bán kết Đức -Ý : Ưu thế hiện tại hay quá khứ lịch sử thắng ?

Tối ngày 28/06/2012, tại Vacxava diễn ra trận bán kết thứ 2 của Euro 2012 giữa hai người khổng lồ của bóng đá châu Âu. Gây ấn tượng mạnh từ đầu giải, Đức ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch đối đầu với một đội Ý đang giữa thời Phục hưng, đối thủ mà Đức chưa bao giờ vượt qua được trong các giải đấu lớn.

Cổ động viên Đức kỳ vọng vào đội nhà
Cổ động viên Đức kỳ vọng vào đội nhà Reuters
Quảng cáo

Đức và Ý hai đội bóng có nhiều duyên nợ đã gặp nhau 7 lần tại các giải đấu lớn và Đức chưa từng thắng. Họ hòa bốn trận, trong khi Ý thắng ba trận còn lại. Trận thua đau nhất vẫn còn trong tâm trí người Đức đó là trên sâu nhà World Cup 2006, họ bị Ý loại ở bán kết 2-0. Để đi đến trận chung kết Euro gặp Tây Ban Nha vào Chủ nhật tới, đội quân của huấn luyện viên Joachim Low lại một lần nữa phải vượt qua cửa ải Ý.

Vượt qua được Ý lần này tức là đội Đức đã vượt qua lời nguyền. Đó là lịch sử, còn đội Đức hiện tại bây giờ đã khác. Với bốn trận toàn thắng, trong đó 3 trận trong bảng tử thần, cho đến thời điểm này Đức vẫn luôn là đội bóng được ngưỡng mộ nhất Euro 2012, không chỉ ở hiệu suất thi đấu mà còn cả về lối chơi tấn công chắc chắn.

Đức có một đội hình hoàn hảo ở các tuyến. Đó là những cầu thủ trẻ, khỏe, có tốc độ lên bóng nhanh và đều dứt điểm tốt, từ các tiền vệ công Ozil, Podolski, Mueller, Schruerrle, đến tiền đạo Gomez, Klose, Reus, Mueller. Cả hậu vệ Lahm và Boateng, tiền vệ thủ Schweinsteiger và Khedira cũng có xu hướng tham gia tấn công mạnh mẽ. Đến trận bán kết này, ông Joachim Low vẫn còn giữ được đội quân hầu như không bị sứt mẻ gì.

Chìa khóa chiến thắng của đội Đức trong trận gặp Ý hôm nay có lẽ nằm ở hàng tiền vệ. Họ phải có nhiệm vụ làm sao dập tắt được ngòi nổ của các đợt tấn công của Ý là đội trưởng Andrea Pirlo có lối chơi khôn khéo và đầy kinh nghiệm. Để làm tốt việc này, huấn luyện viên Low chỉ có thể trông cậy vào tiền vệ trụ Bastian Schweinsteiger.

Trong khi đó Ý có một hành trình khá mờ nhạt, hòa 2 trận thắng 1 trận. Các cầu thủ không còn giữ truyền thống phòng ngự thuần túy, mà chuyển sang lối chơi tấn công, chủ trương cầm bóng chắc để tìm cơ hội phản công. Thế nhưng hàng tấn công của họ lại thiếu những chân sút có duyên ghi bàn.

Ý, đội quân áo Thiên thanh chỉ mới chỉ thực sự gây ấn tượng mạnh trong trận tứ kết với Anh. Họ đã chơi sòng phẳng với người Anh và cho thấy một đội tuyển đang bước vào thời Phục hưng. Thế nhưng, bước vào trận bán kết, một mất một còn, lực lượng của Ý đã bị hao tổn khá nhiều. Trận tứ kết 120 phút với Anh đã vắt kiệt sức của các cầu thủ, đồng thời họ lại được nghỉ ít hơn Đức hai ngày.

Quá khứ huy hoàng liệu có giúpÝ phủ nhận hiện tại của Đức hay không ? Câu trả lời chỉ có được sau trận bán kết đầy toan tính tối nay tại Vacxava.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.