Vào nội dung chính
WORLD CUP 2022

World Cup 2022: Pháp không tự tin thái quá trước Maroc đầy quyết tâm

Lionel Messi đã phá mọi kỷ lục và đưa đội tuyển Achentina vào chung kết World Cup 2022 sau khi đánh bại đội tuyển Croatia với tỷ số không thương tiếc 3-0. Messi và đồng đội sẽ đối đầu với đội chiến thắng trong trận Pháp-Maroc tối 14/12/2022. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đích thân đến cổ vũ “Những chú gà trống Gôloa” trên sân vận động Al Bayt, Qatar.

Ảnh minh họa : Pháp đối đầu Maroc ở bán kết World Cup 2022.
Ảnh minh họa : Pháp đối đầu Maroc ở bán kết World Cup 2022. © Studio graphique FMM
Quảng cáo

Tại Pháp, khoảng 10.000 cảnh sát và hiến binh được huy động, trong đó có 5.000 nhân viên an ninh ở Paris vì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ xuống đường dù là Pháp hay Maroc thắng.

Đương kim vô địch Pháp đối đầu với đội tuyển gây bất ngờ nhất giải lần này, có tinh thần đồng đội cao và quyết tâm hướng đến chiếc cúp vô địch. “Những chú gà trống Gôloa” cũng sẽ phải vượt qua được lực lượng cổ động viên hùng hậu của “Những chú sư tử Atlas”, đa số được tặng vé và được hãng hàng không Royal Air Maroc (RAM) đưa đến Doha trên 30 chuyến bay đặc biệt chỉ trong hai ngày 13 và 14/12.

Trận Maroc - Pháp cũng là cuộc đối đầu “huynh đệ tương tàn” giữa Mbappé và Hakimi, bạn thân và là đồng đội trong câu lạc bộ Paris Saint-Germain.

Dù được đánh giá cao hơn, các cầu thủ áo Lam không tỏ ra tự tin thái quá, theo đặc phái viên RFI Antoine Grognet tại Doha:

“Là đương kim vô địch, đội tuyển áo Lam được đánh giá cao hơn. Nhưng đội tuyển Maroc lại muốn tước danh hiệu này của Pháp. Vì thế, hơn bao giờ hết, hậu vệ Pháp Raphaël Varane hiểu rằng trước “Những chú sư tử Atlas”, anh phải đóng vai trò người đàn anh có nhiều kinh nghiệm.

Anh nói : “Chúng tôi có khá nhiều kinh nghiệm trong đội tuyển để không bị rơi vào bẫy. Dĩ nhiên là những cầu thủ có kinh nghiệm chuẩn bị trận chiến để mọi người không ngộ nhận là dễ dàng. Phải xứng đáng để có một vé vào chung kết và phải thể hiện được là thi đấu tốt.

Thủ môn Hugo Lloris, xuất sắc trong trận tứ kết trước đội tuyển Anh, có cách riêng trước trận đấu quan trọng như thế này : Tách với thế giới bên ngoài nhiều nhất có thể. Anh nói : “Thực ra, chúng tôi sống trong vòng khép kín từ đầu giải đến giờ. Chúng tôi chỉ tập trung vào công việc hàng ngày, như tập luyện và hồi sức, chế độ ăn uống và chuẩn bị cho các trận đấu”.

Và để tránh tự tin thái quá, sân vận động Al Bayt cũng có vai trò lớn. Một sân vận động sẽ vang lên tiếng hát của ít nhất 15.000 cổ động viên Maroc. Và cũng phải tính đến yếu tố đó, theo huấn luyện viên Didier Deschamps : “Sẽ có rất nhiều tiếng ồn, tôi thấy nói như thế, những nhà quan sát của tôi cũng nhắc đi nhắc lại với tôi. Đó là chuyện bình thường trong bối cảnh hiện nay, nhưng không phải vì thế mà các cầu thủ sẽ ghi bàn hay bị lép vế. Tuy nhiên, biết trước được thì vẫn tốt hơn và những cầu thủ của tôi biết được điều gì đang chờ họ”.

Hy vọng là đội tuyển Pháp ​​​​phải nỗ lực nhiều hơn một chút, để tiến vào chung kết”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.